Bố chồng tôi dự định tái hôn chỉ sau một thời gian ngắn vợ mới qua đời, tôi và chồng kiên quyết phản đối cho đến khi phát hiện ra sự thật gây sốc.
Mẹ chồng tôi mất cách đây nửa năm do bệnh suy gan cấp tính, để lại nỗi buồn cho cả gia đình, đặc biệt là cho bố tôi, người trở nên lầm lì và ít giao tiếp. Ông thường ôm ảnh chụp chung với bà khi ngủ. Gia đình tôi đã về quê một thời gian để bố khuây khỏa, nhưng gần đây, vì công việc và việc học của các con, chúng tôi quyết định quay lại thành phố. Một hôm, bố chồng tôi gọi điện yêu cầu các con về nhà gấp. Khi về, ông thông báo rằng ông đã quyết định tái hôn với một người bạn cũ của mẹ. Chồng tôi lập tức phản ứng, cho rằng việc này là không thể chấp nhận khi mẹ còn mới mất.
Chồng tôi tức giận và bỏ đi khi tôi không đồng ý với việc ông gấp gáp tái hôn. Hơn một tuần qua, anh không gọi điện hay về thăm bố. Lo lắng, tôi xin nghỉ làm chiều đó để về quê mua sắm ít đồ. Khi về nhà, tôi nghe thấy bố chồng đang nói chuyện với một phụ nữ, tiết lộ rằng chồng tôi không phải là con ruột của mẹ. Bà ta khẳng định vợ ông muốn bà sống cùng nhưng không muốn ai biết bà mới là mẹ đẻ của chồng tôi. Tôi bối rối không biết có nên nói cho chồng biết sự thật này hay không.
Nếu không nói ra sự thật, tôi nghĩ con sẽ không chấp nhận tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liệu bố chồng có muốn tái hôn để chăm sóc người đã sinh ra con trai ông? Tôi lặng lẽ về nhà và suy nghĩ về việc có nên kể cho chồng biết để anh thông cảm cho bố mẹ, hay để họ tự quyết định.



Source: https://afamily.vn/vo-moi-qua-doi-mot-thoi-gian-ngan-ma-bo-chong-toi-da-co-y-dinh-tai-hon-toi-va-chong-nang-nac-phan-doi-cho-toi-khi-nghe-duoc-su-that-choang-vang-20190821191159413.chn